Sử dụng mọi chiêu trò để giữ chồng đẹp trai, vợ trẻ phải đối mặt với kết cục đắng lòng sau 6 tháng hôn nhân.
Tôi biết mình chỉ là một người phụ nữ có nhan sắc trung bình, trong khi chồng tôi, Thọ, lại cao ráo, đẹp trai và có năng lực. Khi chúng tôi kết hôn, chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều lời dị nghị từ người xung quanh, cho rằng Thọ lấy tôi vì tiền tài của gia đình tôi. Những lời nói ác ý đó khiến tôi buồn, nhưng Thọ luôn an ủi tôi rằng anh yêu tôi vì chính tôi, không phải vì tài sản. Dù lời đồn có phần hợp lý, vì gia đình Thọ chỉ là nông dân, nhưng chúng tôi luôn tin tưởng vào tình yêu của mình.
Bố mẹ tôi kinh doanh vật liệu xây dựng và chỉ có một mình tôi. Họ hứa sẽ để lại tài sản cho tôi nếu tôi đối xử tốt với vợ. Thọ, chồng tôi, rất đàng hoàng và nhất quyết không muốn về sống cùng bố mẹ tôi dù họ khuyên. Tôi buộc lòng phải đồng ý, nhưng mỗi lần anh về muộn hoặc đi công tác, tôi lại về nhà bố mẹ để tìm cách thuyết phục anh ở rể. Tôi đã nhờ mẹ giả ốm để ép vợ chồng tôi dọn về sống cùng, và sau nhiều nỗ lực, Thọ đã đồng ý chuyển về làm cho công ty của một người họ hàng. Nhưng khi vừa dọn về, tôi lại lo lắng về cô con gái nuôi của người họ hàng đó.
Cô kế toán xinh xắn, được lòng nhiều người, thường làm việc gần chồng tôi. Khi chồng về muộn, tôi lo lắng và quyết định đến công ty tìm anh. Tại đó, tôi thấy họ ngồi gần nhau bên máy tính, khiến tôi nổi cơn ghen. Tôi gào thét và phá phách, nhưng cả hai đều im lặng, càng khiến tôi tức giận. Cuối cùng, chồng kéo tôi về nhà, tôi vẫn không ngừng tra hỏi, nghi ngờ anh bị cô ấy quyến rũ.
Chồng tôi vừa đưa đơn ly hôn chỉ sau 6 tháng kết hôn, nói rằng anh mệt mỏi và không muốn sống như một tù nhân. Anh bảo tôi giải thoát cho nhau rồi bỏ đi, để lại tôi trong ngỡ ngàng. Tôi cảm thấy mình đã sai và lo sợ sẽ mất chồng. Xin hãy cho tôi lời khuyên.


Source: https://afamily.vn/dung-moi-thu-doan-de-giu-chong-dep-trai-vo-tre-nhan-ve-ket-cuc-cay-dang-sau-6-thang-ket-hon-20190309175547024.chn